Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Trong gia đình em, người em yêu quý nhất là mẹ của em. Mẹ em năm nay gần 40 tuổi, tuy vậy mái tóc mẹ vẫn đen mượt, dài đến ngang lưng. Mẹ có nước da hồng hào, đôi môi đỏ thắm. Đôi mắt mẹ sáng như những vì sao trên trời. Mẹ em làm nghề bác sĩ nên lúc nào cũng bận bịu với công việc, ít thời gian để lo cho gia đình. Tuy vậy mẹ vẫn tận dụng thời gian rảnh ít ỏi của mình để nấm cơm, giặt quần áo cho cả nhà và dọn dẹp nhà cửa. Một ngày nọ trông thấy những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt bé nhỏ của mẹ em mới nhận ra được sự vất vả cực nhọc mà mẹ phải gánh vác để nuôi chúng em khôn lớn. Mẹ em là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Em rất tự hào khi mình được là con của mẹ.