5+5+2-4×7-8+1+3÷5-12+8-11×3
=5+5+2-28-8+1+3/5 -12+8-33
=(5+5+2-12)+(-8+8)-(28-1+33)+3/5
=0+0-60+3/5
=-297/5
5+5+2-4x7-8+1+3:5-12+8-11x3
= 5+5+2-28-8+1+$\frac{3}{5}$ -12+8-33
= $\frac{-297}{5}$
Bài này theo như lời cậu nói nếu không cần tính nhanh thì là bình thường thôi mà sao lại là thiên tài -.-?
Dân số Việt Nam giai đoạn 1979 – 2006 (đơn vị: triệu người) a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện sự thay đổi dân số Việt Nam từ 1979 – 2006. b. Nhận xét. Hãy giúp em trả lời câu hỏi bên dưới ạ 👇
Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây và kiến thức đã học, nhận xét về sản lượng lương thực cỏ hạt bình quân đầu người, năng suất lúa cả năm của Bắc Trung Bộ so với cả nước? Nhận xét chung về năng suất và lương thực có hạt bình quân đầu người của vùng so với cả nước và lấy dẫn chứng cụ thể từng yếu tố. Ai làm hộ em bài Địa với ạ
Đốt cháy hoàn toàn 1,0 lít khí ankan thu được 5 lít hơi nước (các thể tích khí cùng đo ở 110° C; 1 atm). a/ Số đồng phân cấu tạo của ankan trên là: A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 b/ Thể tích Oxi (cùng đo ở 110° C; 1 atm) cần phải lấy là: A. 0 xác định B. 2,5 lít C. 4,5 lít D. 6,5 lít E. 8,5 lít Giải hộ mk bài 6 vs Mk cảm ơn rất nhiều
Atlat địa lý Việt Nam trang 23 cho biết quốc lộ 1A đi qua các vùng kinh tế nào của nước ta
Đọc đoạn thơ: Mồ thù như núi cỏ cây tươi Sóng biển gầm vang đá ngất trời Sự nghiệp trùng hưng ai dễ biết Nửa do cây cỏ nửa do người. 1 xác ddinhj phương thức biểu đạt và biện pháp tu từ 2 nội dung chính của vb
phương trình hóa học của hiện tượng nhai cơm trong miệng lâu càng thấy ngọt là gì nhớ cân bằng
a, đầu A của ống dây là cực nào? b,chiều của lực F cho biết ống dây và nam châm đang hút nhau. điều đo có đúng ko, vì sao?
Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X(đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z.Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong Y
Khốn nạn... Ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi về thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ thế là thằng Mục với thằng Xiên, hai thằng chúng nó chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết! Này! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn! Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này?”. Thì ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó! Đoc đoạn văn trả lời câu hỏi 1.Qua đoạn trích trên em hiểu gì về tắm trắng ,suy nghĩ cảm xúc của lão hạc Đoạn trích gọi cho em suy nghĩ gì về lão Hạc về cuộc sống
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến