Trải qua hơn 1 năm dịch covid vẫn đang bùng phát rất nghiêm trọng , người dân phải ở nahf và không được ra ngoài . Nhiều nhà có người thân ở tâm dịch , thì sự lo lắng lại càng nhiều hơn . Nhà tôi cũng vậy , bác tôi là một bác sĩ ở trong đội phòng dịch covid . Mỗi lần có thêm những ca nhiễm mới là những giọt mồ hôi lăn trên trán lại càng nhiều . Nhưng vì tính mạng của người dân nên bác vẫn rất cô gắng , Bà tôi ở nhà , lo lắng cho tình trạng của bác tôi rất nhiều , ấy vậy mà có rất nhiều người dân ý thức chưa tốt nên số ca nhiễm lên đến con số hơn 1000 ca . Qua đây tôi muốn nói rằng mọi ngườu sẽ cùng phải cố gắng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.