Phần chung cho tất cả hai nhóm lớp 12V và 12D
Kể về quá trình rèn luyện phẩm chất, nhân cách của bản thân mình, trong bài “Con đường trở thành kẻ sĩ hiện đại”, ông Nguyễn Khắc Viện – nhà văn hóa lớn nước ta tâm sự:
“Không nhìn lên trời…không cần biết có thần linh hay không có…, chỉ mong làm con người cho ra người…”
(Trích theo Ngữ văn 12 nâng cao, tập 1, trang 145)
Lời tâm sự ấy gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc rèn luyện phẩm chất, nhân cách của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay? Hãy viết bài văn (dài khoảng 400 từ) phát biểu ý kiến của mình về vấn đề này. (3,0 điểm)
A.
B.
C.
D.