Cô Hồng kính mến!
Đã nhiều ngày em không gặp cô, dạo này sức khỏe cô vẫn ổn chứ?
Cô có biết vì sao em viết lá thư này cho cô không ạ. Vì trong trái tim em cô là một người phụ nữ tuyệt vời nhất, một người mẹ thứ hai của cuộc đời em. Cô đã từng sát cánh bên em những lúc em vấp ngã, cô đã từng tha thứ cho em những điều sai trái. Và cũng chính đã cùng em chinh phục đỉnh cao của trí tuệ. Em cam ơn cô raasi nhiều!
Cô ơi cô có biết sắp vài ngày nữa là em phải đối đầu với một đống bài kiểm tr học kỳ I rồi đấy ạ! Công việc học tập của em bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều rồi ạ. Các môn tự nhiên như Toán, Lý,Hóa em đều được từ điểm 8 trở lên đấy! Nhưng bây giờ cô có biết em lo môn gì nhất không? Đó chính là môn Tin học đấy ạ! Học với 1 ông thầy giáo lạnh lùng, khô khan em toàn được điểm dưới trung bình mà thôi. Cô hãy cho em một lời khuyên để em đối đầu với ông thầy giáo ấy nhé. Thanh Mss so much!
Em mong nhận được thư của cô!