" Đã bấy lâu nay bác tới nhà "
Cụm từ " đã bấy lâu nay " cho ta biết Nguyễn Khuyến và người bạn của ông đã rất lâu ngày mới gặp lại nhau . Cách xưng hô bác, tôi tự nhiên gần gũi tự nhiên cho ta thấy niềm vui mừng của ông khi được bạn hiền đến tận nhà thăm. Phải thân thiết lắm mới đến nhà nhau chơi nhất là sau khi ông đã cáo quan về ở ẩn sống tại Yên Đổ - một vùng quê nghèo khó , nơi ông được sinh ra . Người bạn đó đã không quản đường xá xa xôi để tới thăm ông càng cho ta thấy tình bạn thắm thiết , tri kỉ giữa cả hai người . Với vị khách quý như vậy , ông đương nhiên sẽ muốn tiếp đãi bạn những món ăn ngon được chuẩn bị một cách công phu , tỉ mỉ và mong bạn sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời cùng với ông và gia đình .
p/s : Ừm mình chỉ có thể viết tới đây thôi , những câu còn lại bạn tự viết nha !!