một hôm, trường của em phát động các em học sinh giành dụm một khoảng nho nhỏ có thể là tiền ăn sáng, hoặc tiền mà mình dành được để tặng cho các bạn nghèo khó ở vùng núi bị lũ lụt mà đã được đăng trên báo mấy tuần nay.
em đầu tiên đã không có ý định cho các bạn vùng khó khăn lũ lụt một khoản tiền gì đầu, nói thật thì nhà em cũng nghèo nhưng mà em đã thay đổi sau khi em nghe các cô nói về những điều hoàn cảnh khó khăn của các bạn vùng núi như:các bạn ko được đi học,các bạn còn không có nhà để sống vì lũ cuốn và bố mẹ mất tích,....Nếu đúng như vậy thì tính ra em còn sướng hơn các bạn chán, được ăn no, đủ ấm có cha, có mẹ có cuộc sống êm đềm.
khi em đã hiểu rõ nỗi khổ thì ngay lập tức ,em đã móc tờ 10k trong túi ra và bỏ vào hộp từ thiện như bao nhiêu người khác.sau khi cho xong, cảm giác lúc này của em rất vui khi giúp được người khổ hơn cả mik.từ đó mà em đã giúp cho bao người đang cần nó.
em rất vui khi đã giúp đỡ người khác,và từ nay sẽ tích cực góp tiền để có dịp sẽ giúp được bao nhiêu người