Bạn tham khảo đoạn văn sau nhé:
Người mẹ trong văn bản "Cổng trường mở ra" của Lí Lan đã có lời động viên xúc động gửi tới người con của mình: "... Thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra.". Thế giới mà người mẹ nhắc đến là thế giới nào vậy? Điều kì diệu nào đang chờ đợi con ở nơi ấy? Thế giới đó chính là trường học. Nơi chứa đựng tri thức của nhân loại, nơi có tình yêu thương của thầy cô, nơi có vòng tay của bè bạn. Chỉ cần bước qua cánh cổng trường, thế giới kì diệu ấy sẽ mở ra, thế giới ấy chính là của con. Con sẽ là người chiến sĩ trên mặt trận ấy, sách vở bút thước là vũ khí của con. Nhiệm vụ của con là phải chiến đấu để chinh phục những đỉnh cao tri thức quanh mình. Thầy cô bè bạn ở nơi đó là những người hỗ trợ đắc lực cho con. Chỉ cần con đủ dũng cảm, bước qua cánh cổng này và thế giới kì diệu ấy chính là của con.