Mẫu 1:
Một trong những tình cảm quý báu, đẹp đẽ và lớn lao trên thế gian này là tình yêu quê hương. Tình yêu quê hương được hiểu là sự gắn bó, sự trân trọng của mỗi người với từng cảnh, từng vật và con người quê hương. Tình yêu ấy được thể hiện trong từng lời nói, hành động việc làm cụ thể của chúng ta trong đời. Tình yêu quê hương đã giúp mỗi chúng ta biết trân trọng những giá trị ở đời. Biết thêm yêu con người, cuộc sống và đồng thời chính tình cảm ấy cũng bồi đắp thêm cho ta nhiều cảm xúc, nhiều niềm yêu. Tình yêu quê hương đã nhân lên trở thành những bản tính tốt đẹp và giúp trái tim mỗi người co thêm nhiều xúc cảm. Mọi hành động đấu tranh, bảo vệ quê hương đều là những việc làm đáng quý, đáng trân. Ai cũng có cho mình một quê hương và chắc chắn quê hương sẽ thành điểm tựa tinh thần giúp cá nhân trưởng thành, khôn lớn. Chỉ khi có tình yêu quê hương, thì ý thức và tình yêu mỗi trở nên có ý nghĩa hơn. Nó còn tạo nên những gắn kết, những kết nối cộng đồng và giúp đời sống của ta thêm phong phú, ý nghĩa hơn bao giờ hết. Khi không yêu quê hương, đời sống con người sẽ chỉ là môt mảng màu xám ngắt với những giá trị mơ hồ. Ta đã từ bỏ gia đình, từ bỏ người bạn, người thân quen và bao cảnh, bao kí ức tuổi thơ... khi bỏ quên tình yêu quê hương nồng nàn. Mỗi người đều cần có tình yêu quê hương để lớn lên và cùng chung tay đóng góp cho đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Mẫu 2:
Bên cạnh tình cảm gia đình thì tình yêu quê hương, đất nước của mỗi người cũng rất thiêng liêng và trân quý. Tình yêu quê hương, đất nước là tình cảm gắn bó sâu sắc, chân thành đối với những sự vật và con người nơi ta được sinh ra và lớn lên, là hành động không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời chiếc, có biết bao nhiêu người đã không ngại gian khổ, hiểm nguy mà chiến đấu với quân thù để bảo vệ giang sơn, bờ cõi. Khi đất nước hòa bình, mọi người vừa không quên nhiệm vụ bảo vệ đất nước vừa ra sức lao động, học tập để xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Tình yêu quê hương, đất nước ở mỗi người là cơ sở, là nền tảng để xây dựng một đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, đồng thời cũng giúp con người không quên đi nguồn cội và biết yêu thương nhau nhiều hơn. Ngoài ra, tình cảm này cũng làm cho mỗi con người thêm trưởng thành hơn như cách nói của nhà thơ Đỗ Trung Quân: " Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nỗi thành người". Thế mà, trong xã hội hiện nay vẫn còn có những người quên đi quê hương, nguồn cội, không chỉ thờ ơ với nơi ta đã sinh ra và lớn lên mà còn có những hành động gây hại đến lợi ích chung của cộng đồng, theo kẻ xấu chống phá. Họ là những con sâu cần phải bị loại trừ. Tình yêu quê hương, đất nước là yếu tố quan trọng góp phần thể hiện nhân cách của con người. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nên xây dựng, bồi dưỡng cho mình tình cảm cao đẹp này và có những hành động, việc làm cụ thể để góp phần bảo vệ, xây dựng và làm đẹp quê hương. Là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt để mai sau góp một phần công sức của mình xây dựng quê hương, đất nước ngày còn phồn vinh hơn.