Chìu hôm ấy,em cùng mấy người bạn đang trên đường đi học về thì bổng thấy chú thương binh nọ.Chú ầy trên vai mang chiếc ba lô to và trên tay còn mang theo mấy cái túi gì đó có vẻ nặng lắm.Mồi hôi chú nhễ nhại mà hình như chú ấy bị cụt chân,ko thể đi lại bình thường đc.Chú cực nhọc cầm nạng bước qua con đường đầy xe qua lại như mắc cữi.Mỗi lần có xe chạy ngang qua thì chú thụt lùi lại,chẳng dám qua.Chúng em thương chú lắm bèn rủ nhau giúp chú.Bạn thì đeo hộ ba lô,bạn thì xách giúp chú chiếc túi lớn còn bạn thì cầm tay chú giúp chú qua đường.Khi qua đc đến nơi an toàn,chú vui vẻ cám ơn chúng em và xoa đầu từng đứa một.Thế là cả nhóm tạm biệt chú ra về.Chúng em rất vui vì đã làm đc việc tốt
Hơi xàm tí nha bạn,nếu ko đúng chủ đề thì xin lỗi bạn nha