_Xin chào! Xin chào! ^^_
*Bạn tham khảo nha*
(Không hay nên bạn thông cảm)
Nước non này ta về bên quê hương
Kéo về lại cùng bên tuổi thơ hồng
Trên con đường làng ta đi phía trước
Nói với ta rằng ta yêu quê hương.
.
Đồng thu ta lượn sóng trong không gian
Bóng chiều tà dọi nắng xanh bát ngát
Lúa úa vàng ngồi đu đưa bóng mát
Xanh mát rồi, ôi đồng lúa quê tôi!
.
Thời gian trôi theo dòng đời hối tiếc
Bên mái trường ta học viết ngày xưa
Con sông chiều gợn sóng xanh biếc
Tuổi thơ nào say đắm của ngày xưa...
.
Quê hương ta có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa ánh nắng xuống lòng sông lấp lánh.
.
Nay xa cách lòng ta luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Ta thấy nhớ tiếng rì rào trong gió mát.
.
Quê tôi đó nghĩa ân tình thắm nở
Bạn đời ơi dầu năm tháng đợi chờ
Một ngày về tươi mãi khúc tình thơ
Lời quê mẹ tiếng tơ lòng ấm mãi.