Rác
Tôi không thể hiểu con người là thứ gì. Không phải về hình dáng hay cái gì cả, mà là ý thức.
Thiên nhiên đã nuôi dưỡng con người, vậy mà bây giờ gần 7,7 tỷ người cùng vứt rác bừa bãi để giết đi trái đất, giết đi cội nguồn của mình. Con người không thể ngăn cản chính họ, bởi vì họ cũng chỉ biết dẫm lên vết xe đổ cũ, lòng thầm tự nhủ rằng không sao đâu. Nhưng chính hành động vứt rác bừa bãi của họ cũng làm ảnh hưởng tới những đứa con khác sống chung với chúng ta trong ngôi nhà trái đất. Vứt rác bừa bãi như một điều bình thường trong cuộc sống của con người. Vứt rác bừa bãi như một phần của con người. Thiên nhiên chết dần, con người cũng không hề quan tâm, mọi nơi ở trên thế giới điều có thể trở thành bãi rác dưới bàn tay của con người. Mỗi ngày, họ vứt ra cả tấn rác trên khắp nơi. Từ đường phố cho tới hẻm, từ ngôi trường tới nhưng khu chung cư,... chúng ta điều có thể tìm thấy những bãi rác chất đống không được dọn dẹp. Tất cả diều do con người.
Có lẽ, khi đã quá muộn, con người mới hiểu được sai lầm của việc vứt rác bừa bãi và hối hận về hành động của chính bản thân mình.