*Bài văn tham khảo:
Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày của những học sinh không cần đến trường, được ở nhà để thư giản tinh thần sau những ngày học tập căng thẳng, mệt mỏi. Em được mẹ dẫn đi chợ, một phiên chợ có đầy những tiếng cười nói của mọi người. Tạo ra sự ấm cúng, nhộn nhịp nơi làng quê.
Khoảng 4 giờ rưỡi là bắt đầu phiên chợ. Những cửa hàng bán điểm tâm đã mở cửa từ lâu cùng với các quán nước cafe, giải khát, ... để chuẩn bị cho công việc ngày mới. Những quán ăn, uống đó vừa mở cửa thì đã có khách đến dùng. Và những người bán thịt, tôm, cá, ... và các loại rau, củ, quả cũng đã chuẩn bị rất sớm. Mọi người đi chợ mặc những bộ trang phục rất đơn giản và lịch sự. Ai cũng lại trò chuyện, hỏi thăm nhau một cách rất thâ mật. Những món hàng tươi được các cô, chú mang ra bán cho khách.
Đến 6 giờ ngoài thì chợ càng lúc càng có nhiều người. Các shop bán quần áo, đồ cá nhân thì mở cửa. Mỗi người thì có cách thức mua đồ khác nhau, có người mua cái này trước, có người thì mua cái kia trước. Phiên chợ rất náo nhiệt. Mọi người hoạt động, mua bán với nhua nhiệt tình. Lúc đó trời vẫn còn mát nên ai cũng tranh thủ nhanh để không trời lại lên nắng.
8 giờ nắng lên, lúc này phiên chợ đã thưa dần, không gian xung quanh cũng im ắng hơn. Lúc này những sạp bán rong đã dẹp bớt. các cửa hàng bán điểm tâm đã đóng cửa cùng với các quán nước.
Em với mẹ đã mua đồ xong nên đi về. Em rất thích đi chợ, nó cho em cám giác được thư thỏa tâm trạng và có sự ấm cúng của đời sống con người quê em.
Bài này mình được 8,5 điểm kiểm tra 1 tiết nhé !