a, Đọan thơ đã đề cập đến tình yêu bao la mà mẹ dành cho con. Đây cũng chính là cái hay của bài. Chắc có lẽ khi đọc đoạn thơ này hẳn các bạn cũng đã phát hiện được điều đó. Đối với bất kì người mẹ nào thì tài sản quý giá nhất chính là con. Mẹ mang nặng đẻ đau, nhưng không một lời than vãn, đến khi con chào đời, mẹ vui sướng biết bao. Mẹ nâng niu, trân trọng, yêu thương con. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, mẹ luôn bảo vệ con dù có phải hi sinh cả tính mạng. Thế mới có thể khẳng định rằng, không có một thứ nào có thể đo đếm được tình yêu bao la mà mẹ dành cho con.
b, Đọc đoạn thơ chắc hẳn ai cũng có thể mường tượng được những nét đẹp riêng biết của vùng quê. Một vùng quê thật thanh bình, yên ả. Một vùng quê luôn chan chứa đầy ắp những tiếng cười, những giọt mồ hôi của các bác nông dân khi đi làm vườn, làm ruộng. Hơn thế nữa, vào vụ mùa, quê hương ấy ngập tràn một hương thơm của những cây lúa. Những ngọn lúa ấy chính là tài sản quý gúa của người nông dân. Bên cạnh đó, vùng quê ấy còn có những cô thôn nữ dịu dàng, tha thiết với vẻ đẹp đằm thắm. Thật vậy, quê hương mỗi người chỉ một, như là một mẹ mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta phải biết nâng niu, trân trọng quê hương của mình.