- Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
BÀI LÀM
Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020
Kính gửi thầy giáo Phạm Ngọc Thanh, Hiệu trưởng trường THPT Việt Nhật TP. Hồ Chí Minh
Thưa thầy, lời đầu tiên em muốn cảm ơn thầy cũng như toàn thể thầy cô giáo nói riêng và toàn bộ những người đang hy sinh âm thầm chung tay đẩy lùi nạn dịch Corona ngoài kia nói chung. Mọi người luôn dành cho học sinh chúng em một sự quan tâm đặc biệt như những thế hệ mầm măng tiên phong của đất nước.
Em hiểu và nhận thức được tình hình nghiêm trọng do căn bệnh viêm phổi Corona này gây ra tại Trung Quốc và toàn thế giới. Bản thân em và gia đình em cũng rất tích cực bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình bằng cách đeo khẩu trang và dùng dung dịch sát khuẩn thường xuyên. Vì em hiểu tự mình mới có thể phòng tránh và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Khi quay lại trường học, chúng em sẽ cố gắng nghe theo mọi sự hướng dẫn về bảo vệ sức khỏe của thầy cô và cán bộ y tế.
Thưa thầy, em hiểu được nỗi lo và tâm tư của thầy qua bức thư. Thầy phải là một người vĩ đại và nhìn xa trông rộng vô cùng khi nói với chúng em những lời tâm huyết trên. Thầy mong muốn chúng em có thể trở thành những con người thực sự trưởng thành, sống có trách nhiệm ngay cả trong dịch bệnh hay ngay cả khi dịch bệnh đã chấm dứt sau này. Trong những hoàn cảnh khó khăn này, tình yêu thương con người cần được lan tỏa và chúng em sẽ là những người lan tỏa yêu thương và sự hạnh phúc đó đúng không thầy? Em cảm thấy thực sự ngưỡng mộ những tấm gương người tốt việc tốt đang lăn xả hy sinh hạnh phúc riêng của những y bác sĩ, nhà khoa học nghiên cứu đang chung tay đẩy lùi dịch Corona. Em hiểu và em trân trọng những tâm tư của thầy! Em cũng xin hứa với thầy sẽ luôn sống có trách nhiệm, sống có ích và cố gắng làm lợi cho chính mình, làm lợi cho những người xung quanh và môi trường sống đúng như thầy mong muốn. Vì tự chính bản thân em đã tự nhận thức được những lời tâm huyết của thầy
Cuối thư, em chúc thầy sức khỏe và thành công!
Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020
Học sinh của thầy
Ký tên