"Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" là câu nói của ông cha ta từ rất lâu đời. Đúng vậy! Khi ta sử dụng mực rất dễ sơ ý vương bẩn ra xung quanh, còn đèn lại mang đến ánh sáng khi ngồi gần ta sẽ được đèn chiếu sáng theo. Câu nói mang hàm ý khi ta sống trong môi trường nào, cùng với những loại người nào , con người ta cũng trở nên giống như môi trường hay con người đó vậy. Đó là do bản tính hay bắt chước, học hỏi của con người. Có người biết học những cái hay, cái đẹp nhưng có người lại không biết phân biệt đúng sai mà đi theo cái xấu. Vì vậy để trở thành 1 con người tốt đẹp trong xã hội, ta cần biết lựa chọn những cái hay để học hỏi, sống làm sao cho " gần mực mà không đen".
* Câu đặc biệt: Nhấn mạnh sự đúng đắn của câu tục ngữ.