"Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nhiêu nếp nhăn đan vào nhau, mỗi nếp nhăn chứa bao nhiêu cực nhọc gắng gỏi của một đời"
`=>` Nỗi khó khăn, sự hi sinh cao cả của người mẹ đối với mỗi đứa con. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc để rồi mia này con rời xa mẹ, bước đi trên con đường mà con chọn, trên trường đời đầy gian nan, nguy khó. Mẹ đã làm việc vất vả, hi sinh vô cùng để mang lại cho con một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp nhất. Và vết tích để lại sau những năm tháng bon chen ấy chính là những nếp nhăn, "nếp nhăn chứa bao nhiêu cực nhọc gắng gỏi của một đời" . Từ đó, với chúng ta, mỗi đứa con của một người mẹ hãy biết trân trọng, và biết ơn đức hi sinh cao thượng ấy của mẹ, mẹ đã làm quá nhiều vì chúng ta. Thế nên, đừng phụ lòng mẹ mà sống sao cho trọn đạo làm con.