Bài Làm :
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một hoặc nhiều thử thách tự đề ra cho bản thân để cho bản thân cố gắng, miệt mài vượt qua nó. Đôi khi sợ khó khăn, khắc nghiệt của cuộc đời khiến ta nản chí. Nhưng đừng có bị lừa, nó khiến ta nản chí đỉ chúng ta mất rất nhiều thứ, hãy cố gắng, làm mọi cách để vượt qua sự nản chí đó. Ta sẽ có mọi thứ nếu không từ bỏ, bỏ cuộc chỉ dành cho kẻ thất bại. Cần phải vững tin, bước đi vững vàng trên con đường đời để đi đến đỉnh vinh quang của bản thân. Phải đi qua bao gian nan, khắc khổ của đời người thì mới biết rất khó để thành công nhưng nếu tự tin rằng mình đủ khả năng để vượt qua nó thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Nếu sợ thì đừng làm mà đã làm thì đừng sợ. Có sai lầm, thì cũng sẽ có sửa chữa, trên cuộc đời này chưa ai là không có sai lầm cả. Vì vậy, không có gian nan, thử thách nào có thể cản đường chúng ta. Chỉ cần nỗ lực, cố gắng hết mình thì thành công luôn đến với chúng ta một cách vinh quang nhất.