Câu 1: Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau: Sống tự lập, bạn sẽ giống như một cái cây tự do hoành hành trong một khu đất trống. Bạn có ánh sáng, bạn có nước và đất, bạn sẽ tự vươn rễ để đi tìm nguồn dinh dưỡng nuôi sống bản thân. Kể cả khi bạn là cái cây còi cọc nhưng bạn cảm thấy vui vẻ và khoan khoái. Có thể bạn sẽ thấy khó khăn đôi chút khi phải tự mình đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình. Nhưng có ai lớn khôn mà không trải qua những điều đó? Kể cả khi bạn đúng, bạn sai, bạn đều phải chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm. Chỉ cần như vậy là bạn đã học xong một bài học nữa về sự trưởng thành, lớn khôn rồi. ( Thử ở một mình đi, bạn sẽ chóng trưởng thành hơn nhiều đấy, Trinh Leng Keng, theo Tri thức trẻ. 2016) a, Xác định PTBĐ chính của đoạn văn. b. Nêu vắn tát nội dung đoạn văn. c. Em có tán thành ý kiến: Sống tự lập, bạn sẽ giống như một cái cây tự do hoành hành trong một khu đất trống không? Vì sao?

Các câu hỏi liên quan