- Ước mơ của người mẹ Tà-ôi (thể hiện qua lời ru của mẹ) được mở rộng và phát triển dần qua những lời hát ru . Ở lời ru đầu tiến, người mẹ ước mơ cho con. Mẹ mong con khỏe mạnh, giỏi giang tự tin trở thành chàng trai cường tráng, anh dũng chiến đấu, trở thành người tự do, người dân của một đất nước hòa bình. Ở lần hát ru thứ hai, mẹ ước mơ hạt gạo trắng ngần, mong mỏi hạt bắp lên đều.Tình thương con của người mẹ gắn với tình thương bộ đội, tình thương buôn làng, quê hương. Và trng lời hát ru thứ ba, mẹ có một ước mơ cao đẹp nhất: nước nhà thống nhất, Bắc Nam sum họp vầ mẹ sẽ được thấy Bác Hồ. Mẹ ước mơ cho con, cho mẹ, tất cả đều gắn chặt với công việc làm của mẹ, mẹ mong cho con khôn lớn, nên người được sống trong đất nước tự do, độc lập. Ước mơ của mẹ đã thôi thúc, giục giã mẹ hoàn thành công việc mặc cho vất vả, gian lao.Qua 3 khúc ru, tình cảm, khát vọng của người mẹ ngày càng rộng lớn, ngày càng hòa cùng công cuộc kháng chiến gian khổ, anh dũng của quê hương, đất nước.
- Qua đây, ta cũng hiểu thêm về cuộc sống khốn khó, vất vả nhưng đầm ấm nghĩa tình của người dân vùng chiến khu miền tây Thừa Thiên và không khí thời đại là sự hăng say lao động, hứng khởi, hết lòng ủng hộ kháng chiến toát lên từ bài thơ .