Bàn luận về tình yêu thương của con người đã có rất nhiều câu tục ngữ, ca dao, ý kiến hay. Trong đó không thể nào không nhắc tới câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân". Động từ "thương" đã nói lên tình cảm của con người đối với con người. Qua đó cũng nói lên tình cảm yêu thương lẫn nhau. Thực tế trong cuộc sống đã cho chúng ta thấy có rất nhiều người có tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Mới ngày hôm qua, bản tin thời sự đã đưa tin về tấm gương của em Andy Nguyễn, em đã sử dụng số tiền mừng tuổi của mình để mua khẩu trang y tế phát miễn phí cho người dân. Thật là một hành động tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ! Thương người cũng như thương chính bản thân chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được tình thương của người nếu chúng ta không biết yêu thương họ. Bên cạnh đó, tình yêu giúp đỡ lẫn nhau sẽ khiến cho tâm hồn bạn trở nên nhẹ nhàng, thư thái hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không phải người nào chúng ta cùng thương yêu, dành phần lớn tình yêu cho hoh. Trước khi trao yêu thương đến một ai đó, bạn cần phải có hiểu biết rõ về hoàn cảnh, con người họ. Để xem họ có xứng đáng hay không. Đặc biệt hơn, đừng để tình thương yêu của chúng ta bị chà đạp, bị lợi dụng bởi những kẻ vô nhân tính, không có đạo đức. Thật vậy, chúng ta hãy biết thương yêu nhau và phát huy truyền thống đạo lí tốt đẹp đó của dân tộc.