Đáp án:
Đứng trước nấm mộ , tôi đã cảm thấy ăn năn và hối hận lắm rồi nhưng đã quá muộn màng. Tôi sẽ làm nấm mộ này coi như trả ơn anh đã hy sinh cứu mạng tôi . Tôi đã thấy mình quá sai lầm vì đã tưởng rằng mình là người đứng đầu thiên hạ rồi . Ngoài ra , tôi còn chọc chị Cốc khiến chị Cốc bay tới chỗ hang tôi và lúc đó anh ở đó , chị Cốc nghi ngờ anh là người đã chọc Chị Cốc nên đã giáng xuống hai mỏ khiến anh gãy quẹo xương sống. Trước khi mất , anh còn dặn dò tôi qua cái khúc " Nhưng trước khi nhắm mắt đến mang vạ vào mình đấy" làm tôi rất xúc động vì điều đó . Tôi tuyệt đối rằng sẽ không quên câu nói của anh đâu và sẽ giữ trong lòng coi như là một bài học đường đời đầu tiên của tôi
Cho tôi được nói một lời xin lỗi ấy dù đã quá muộn màng có được hay không? Tôi mong rằng anh hãy tha lỗi cho tôi những lỗi lầm mà tôi đã gây ra , nó thực sự rất quá lớn với anh về thể xác nên tôi không thể bù đắp được hưng tôi xin nói một lời "Xin lỗi " chân thành coi như là đã bù đắp cho anh những lỗi lầm của tôi