(x - 5) (x + 6)=0
⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x - 5=0\\x + 6=0\end{array} \right.\)
⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=-6\end{array} \right.\)
Vậy x ∈ {-6;5}
=> x - 5 = 0
x + 6 = 0
=>x = 0 + 5
x = 0 - 6
=> x = 5
x = -6
Viết bài văn khoảng 1 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về cách thể hiện bản thân trong môi trường học đường
Giúp mình với mình nhiều bài quá đành nhờ các bạn giúp vậy
Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) của Đảng Lao động Việt Nam để lại cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là? A. Tiến hành công nghiệp hóa, ưu tiên công nghiệp nặng. B. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. C. Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. D. Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn, điều kiện đất nước.
tìm giới hạn: B = $\lim_{x \to 0} $ $\frac{\sqrt[]{1+ax }\sqrt[3]{1+bx}\sqrt[4]{1+cx}-1}{x}$ với abc $\neq$ 0
NẾU a/b=c/d khác 1 thì a+b/a-b=c+d/c-d với a,b,c,d khác 0
liên hệ thực tế câu tục ngữ thương người như thể thương thân
Theo em người phụ nữ mang thai khi nghe nhạc có nên mở to hay không ? Vì sao ?
giúp mình với ạ đang gấp ạ, có mỗi một bài thui ạ, mình sẽ trả vote và cảm ơn đầy đủ
Viết PTTQ của d đi qua A(3:-2) và có hệ số góc k=-3
Sắp xếp các ý sau vào từng luận điểm của bài văn sao cho hợp lí: a) Mẹ là người đã sinh ra ta b) Mẹ luôn gần gũi ta, động viên khi ta nhụt chí, an ủi khi ta buồn phiền, tiếp thêm cho ta sức mạnh để ta vững bước vào đời. c) Mẹ ôm ấp, vỗ về, ầu ơ cho ta ngủ, nuôi dưỡng thể lực ta bằng dòng sữa ngọt ngào, bồi đắp tâm hồn ta bằng tình yêu và lòng nhân ái. d) Khi ta ốm, mẹ thức suốt đêm thâu, lo cho ta từng miếng ăn, giấc ngủ, lặng lẽ gạt những giọt nước mắt buồn đau để cầu mong cho ta được yên lành. e) Mẹ dõi theo từng bước ta đi, nâng cánh ước mơ và sẵn sàng che chở cho ta khi ta đã trưởng thành. f) Ngay trong những ngày gian khó nhất, mẹ đã tất tả ngược xuôi làm việc không biết mệt mỏi. Bát cơm ta ăn, cái áo ta mặc, sách vở để ta học hành,…Tất cả đều thấm đẫm những giọt mồ hôi của mẹ.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến