«
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: "...Mỗi sáng sớm trước khi đi học, tôi đều trèo lên cây hái một ít cho vào túi.Đến lớp mỗi người đều được tôi chia quà,tôi nhìn các bạn ăn những quả quýt ngọt lịm,trong lòng tôi rất vui.Tôi chia cho Văn rất nhiều,cũng giống như Văn đã cho tôi mượn sách,còn chia cá cho tôi nữa.Cây quýt đã dạy tôi biết cách chờ đợi,hiểu được sự sẻ chia, điều quan trọng là làm cho tôi thấy được nụ cười trong sáng, chân thành của Văn". (Trích Người bạn đích thực - Văn Phong)
a,Nhan đề:"Tình bạn"
b,Tình bạn là nhu cầu tình cảm đầu tiên mà con người tìm kiếm ngoài mối quan hệ gia đình. Tình bạn là 1 tình cảm phát triển theo cùng với sự tiến hóa văn minh nhân loại. Những khó khăn khắc nghiệt của chiến tranh, những đua tranh tham vọng danh lợi, những đố kị nhỏ nhen thử thách tình người và cũng thử thách tình bạn. BẠN không phải là một từ có thể dành cho bất cứ ai ta quen biết trong cuộc sống. Chỉ những người biết hi sinh, biết chia sẻ, biết nhường nhịn, biết yêu thương cả điều hay lẫn điều dở của bạn mình, biết có mặt khi ta cần đến, biết lắng nghe những điều đôi khi ta không thể thổ lộ với ai, biết đỡ ta đứng dậy sau khi vấp ngã, biết kiên quyết chỉ ra sai lầm của ta... nói chung là tất cả những nghĩa cử cao thượng của tình người, đó mới là một người bạn. Và ngay cả tình yêu đẹp bao giờ cũng bắt đầu bằng tình bạn.Tình bạn là cho và nhận cũng giống như câu "Cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương". Được có và được làm một người có thể khiến cho niềm vui dù nhỏ nhoi cũng trở nên lớn lao, hi vọng dù le lói cũng trở nên rực sáng, và thu nhỏ lại nỗi đau buồn thất vọng đến mức tiêu tan ... thì đó là một tài sản quí giá nhất phải nâng niu trân trọng, đừng bao giờ đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì khác. Bởi, một nhà văn đã nói: " Dưới ánh mặt trời, thứ lấp lánh và tỏa sáng không phải là kim cương mà chính là tình bạn thật sự". Và, ngạn ngữ Czech khuyên rằng "Không hàng rào nào bảo vệ ta an toàn hơn những người bạn"
Tình bạn là một món quà, một món quà mà mỗi người đều có thể đem đến cho nhau !