Yêu thương cho ta sự mạnh mẽ để dùng đến vào những lúc cần và trang bị cho ta lòng can đảm để tiến tới giải quyết tất cả những thử thách cuộc sống mang lại. Khi ta yêu thương người khác và được yêu thương đáp lại, ta sẽ luôn chiến thắng. Yêu thương là điểm tựa giúp chúng ta có thể dựa vào để không gục ngã, để được bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Và để vui vẻ, để yêu đời hơn, để thấy phần đời có ý nghĩa hơn vẫn luôn chờ ta ở phía trước.Bạn có tin, ngay từ khi còn nhỏ bạn đã cảm nhận sự yêu thương chiến thắng mọi thử thách không? Đó là mỗi lần bạn vấp ngã. Chẳng phải chính những lời yêu thương, an ủi và dỗ dành đã giúp bạn có thể sải bước như ngày hôm nay sao. Thật ra đến một độ tuổi nào đó, một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, chúng ta thèm một cảm giác bình yên để tựa vào, xua đi những mệt nhọc, những áp lực, khổ đau trong cuộc sống. Vì vậy hãy luôn yêu thương và trao lại yêu thương để cuộc đời thêm sắc màu bạn nhé!