Bài văn "Sông nước Cà Mau" của tác giả Đoàn Giỏi đã miêu tả lên một cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầy sức sống, nơi mảnh đất tận cùng phía nam của Tổ quốc, nơi có những rừng đức bạt ngàn rộng hơn ngàn thước, có nhiều màu sắc xanh lung linh. Những dòng sông, dòng kênh, rạch nơi đây thật phong phú. Chợ Năm Căn - nơi nhiều người qua lại, buôn bán tấp nập. Cảnh thiên nhiên ở đây thật rộng lớn, hoang dã, hùng vĩ và trù phú. Đây là một vùng đất vô cùng tuyệt vời mà bất cứ ai cũng muốn được đặt chân đến. Nếu bạn có thể, hãy ghé thăm vùng đất Cà Mau tươi đẹp này nhé.