Hôm nay là thứ bảy, em được nghỉ bình thường em sẽ dậy rất trễ nhưng hôm nay em lại dậy rất sớm và đã chứng kiến được toàn bộ cảnh mẹ nấu cơm.
Đầu tiên mẹ lấy chiếc nồi ra vét hết cơm ra rồi mẹ bắt đầu rửa nồi. Xong mẹ lấy gạo ra bỏ vào nồi, rồi lấy nước vo gạo bàn tay mềm mại của mẹ vo từng hạt gạo làm sao cho thật sạch, khi vo xong một lần mẹ đổ nước đi bỏ nước vào rồi làm y như vậy đến khi nước hết đục thì thôi. Mẹ cho nước vào canh nước sao cho đủ rồi lau sạch đáy nồi bỏ vào chiếc nồi cơm điện cắm điện và ấn nút. Cơm của mẹ nấu ra rất dẻo, ngon, thơm.
Mẹ còn trồng một khu vườn nhỏ ở đằng sau nhà. Mỗi khi rảnh mẹ đều xuống vườn tỉa cành, tưới cây. Cây cối trong vườn sau khi được mẹ tưới cho nhìn rõ ra vẻ tươi xanh. Thỉnh thoảng, có cơn gió lướt làm cây cối chuyển động nhìn như là chúng đang nhảy múa để cảm ơn mẹ em vì đã chăm sóc cho chúng.
Em rất yêu mẹ. Mẹ luôn nói với em rằng : "Phải cố gắng học để sau này giúp ích cho xã hội" Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ.
BẠN ĐỌC VÀ THAM KHẢO NHÉ!