1,
Hàng năm cứ vào dịp Tết đến xuân về là không khí tại quê hương em lại vô cùng náo nhiệt và đông vui. Vì năm nay tết đến sớm hơn 1 tuần nên từ ngày 20 âm lịch thì đường phố đã tràn ngập sắc đào, sắc quất. Những bông hoa đào hồng thắm hoặc sắc vàng tươi của quất chứa đựng toàn bộ chất Tết ở quê em. Người đi đường cũng ngày một đông và dòng người lúc nào cũng hối hả. Ai cũng bận rộn hoàn thành công việc cho sớm hoặc đi sắm Tết cùng gia đình, người thân. Vào chiều 27 em đã cùng bố mẹ ra đường dạo phố ngày tết. Thời tiết nắng ấm còn không khí thì nhộn nhịp vui vẻ vô cùng. Người mua kẻ bán tấp nập, vội vã. Em cũng đã cùng bố mẹ mua 1 cành đào và 1 cây quất. Em rất thích Tết và luôn cầu mong 1 năm mới bình an, hạnh phúc sẽ đến với nhà em
2, câu đặc biệt nào thông báo sự tồn tại của sự vật hiện tượng : a . tiếng reo .Tiếng vỗ tay