Bài 1:
+ Bầu trời trong xanh và cao vời vợi.
+ Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.
+ Một buổi sớm mùa đông trở nên ấm áp vì có nắng vừa hửng lên.
+ Bác nông dân rất cần cù cày cho xong thửa ruộng của mình.
Bài 2:
Mỗi khi thấy cây phượng chắc hẳn trong chúng ta những ký ức tuổi học trò lại ùa về với biết bao kỉ niệm đẹp, cảm xúc thực sự khó tả phải không nào. Với bài văn tả cây phượng thứ hai dưới đây sẽ giúp bạn gợi nhớ lại một những chi tiết tưởng rằng đã bị chon vùi từ lâu.
Phượng là một loài cây vô cùng thân thiết với lứa tuổi học trò. Hầu như ở sân trường nào cũng đều có ít nhất một cây phượng. Trong sân trường em cũng vậy. Phượng là cây bóng mát mà em yêu thích nhất và có nhiều kỷ niệm gắn bó nhất. Cây phượng là cây lâu năm nhất trong sân trường em. Cây cao bằng hai tầng lầu, có vòng ôm bằng lớn hơn cả vòng tay của em. Thân cây phượng xù xì, lồi lõm, có những vết mấu rất to, đôi khi còn có cả hình khắc của những cô cậu học trò nghịch ngợm. Cây phượng có dáng giống như một chiếc ô, thân cây thẳng tắp, chia thành nhiều tầng, xòe bóng mát xuống cả một vùng sân rộng phía trước , che mát sân tập thể dục và khu vui chơi của chúng em. Tới gần có thể nhìn rõ hình dáng lá phượng. Trên cành cây khẳng khiu, lá phượng xếp lại thành hàng, mềm mại, rung rinh mỗi khi có gió thoảng qua. Lá phượng giống lá me nhưng dày hơn, thẫm màu hơn. Mùa xuân, cây phượng ra lá non, nhìn trông mát rượi, ngon lành, nhẹ nhàng làm duyên với gió. Dáng phượng cao lớn, nhưng lại duyên dáng, có những cành lá rủ xuống la đà, yểu điệu như một cô gái đẹp. Khi hè tới là khi phượng ra hoa. Ban đầu hoa còn e ấp lấp ló trong những chiếc nụ màu xanh, chỉ sau có vài đêm theo vòng thời gian chuyển vần, hoa phượng bắt đầu nở rực rỡ giữa sân trường. Từ xa nhìn lại phượng như một ngọn đuốc khổng lồ, hòa cùng với mặt trời chói lọi, mạnh mẽ kêu vang “hè đến rồi”.Ban đầu màu đỏ còn non, dần dần mưa hè xuống, sắc phượng trở nên tươi dịu. Hè càng tới gần, số hoa càng tăng, các chùm hoa lớn xếp lại với nhau như những con bướm thắm đưa đẩy. Cả một góc sân trường rực rỡ trong màu xanh thẫm của lá phượng, màu đỏ tươi của hoa. Chính sự kết hợp màu sắc một cách diệu kỳ này đã góp phần làm cho hoa phượng trở thành loài hoa được tất cả mọi thế hệ học trò yêu thích. Hoa phượng nở là mùa chia tay bắt đầu. Buổi tổng kết cuối cùng, sân trường rực rỡ màu phượng vĩ và màu tím bằng lăng khiến lòng người học trò bận bịu. Niềm vui gia đình đâu chưa thấy, chỉ thấy xa trường, rời bạn, buồn xiết bao. Nhiều anh chị lớp lớn quay lại trường, không quên ép lấy vài cánh phượng trong cuốn sổ để làm kỷ niệm. Phượng đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ học trò, chứng kiến bao mùa chia tay, chứng kiến cả những trò nghịch ngợm của các cô cậu học trò. Phượng kiêu hãnh khoe sắc dưới nắng hè gay gắt, đẹp thật đấy, nhưng gợi buồn. Đây là nơi chúng em thường rủ nhau vui chơi mỗi giờ giải lao, là nơi để các anh chị lớn tìm về mỗi khi trở lại trường xưa, là nơi chúng em đứng tập nghi thức đội trước mỗi buổi khai giảng. Sẽ nhớ rất nhiều, nếu như phải rời xa gốc phượng thân yêu.
Cây phượng có thể được coi là biểu tượng của trường em. Sau này, dù có đi đâu xa, em cũng luôn nhớ về mái trường dấu yêu, có bóng phượng tỏa mát, chứng kiến mọi niềm vui nỗi buồn của em trong những năm tháng hoa niên.