* bạn tham khảo nha
Tình bạn là một thứ gì đó thiêng liêng và cao cả . Chúng cùng nhau vượt qua bao thử thách , gian nan để cùng nhau phấn đấu và trưởng thành. Tôi cũng là điển hình cho tình bạn đẹp ấy, nó chắc giống như rùa và thỏ ý. Người bạn tri kỉ của tôi chính là đứa cùng bàn tên nó là Trung. Một đứa tinh nghịch và quậy nhất trong lớp đã thế chúng tôi còn gần nhà nhau nữa. Còn tôi là đứa nhút nhát và chỉ có chăm chỉ học hành. Trái ngược thật đấy nhỉ? Năm đó chúng tôi có một kỉ niệm mà khó có thể quên nhiều khi nhắc lại thì thấy xấu hổ. Lúc đó chúng tôi sắp thi vào cấp 2, đứa thì chăm chỉ sao thi điểm cao, đứa thi suốt ngày la cà không quan tâm. Tôi khuyên nó nhiều lắm , nhưng không ăn thua . Có ngày nó đánh nhau , thế là can ngăn không được tôi đành nhảy vô đánh nó may sao là ngăn được . Chao ôi! Chúng tôi mặt bị bầm tím không dám về nhà, vậy là bố mẹ đi tìm rồi chúng tôi bị ăn đòn no.Và ngày hôm sau , nó cùng tôi học và đi vào trường cấp 2 tốt hơn.Đó tình bạn của chúng tôi là vậy đó, nó không có vẻ vật chất mua được mà phải cùng nhau gắn bó , phấn đấu hay vượt qua sự trở ngại.
( chúc bạn học tốt)