2. Phép lặp : Ta
Phép nối : thế là
3. Câu nói muốn khuyên con người đừng bao giờ giữ khư khư bản thân mình ở một ngưỡng an toàn nhất định. Chúng ta phải dám dũng cảm bước ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn cuả bản thân, cho dù cuộc sống khắc nghiệt có làm ta cảm thấy chán nản, chùn bước. Chỉ có như vậy, con người mới thực sự tìm thấy giá trị sống đích thực của bản thân mình.
5. Tôi không đồng ý với ý kiến của hạt lúa thứ nhất bởi vì đấy chỉ là suy nghĩ và lời bao biện của một con người ích kỉ. Hạt lúa thứ nhất không muốn bản thân mình phải nát tan trong đất để rồi trở thành những cây lúa khác tốt tươi. Và rồi nó đã quyết định ẩn trốn để giữ lấy sự nguyên vẹn của bản thân. Nhưng rồi cuối cùng, chính nó lại bị chết ở cái nơi mà nó đã chọn để trú ngụ. Như vậy, có thể thấy, bất cứ một ai sống ích kỉ, hẹp hòi, sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì sẽ nhận lại những hậu quả tương ứng. Vì vậy, chúng ta phải học cách sống biết cho đi, sống cống hiến cho mọi người. Cho đi là nhận lại. Và cho đi cũng là cách ta sống để hoàn thiện một phần đời có ý nghĩa.