Nhận xét “Sống chết đều bằng một ngọn lửa do ta tự đốt lên thôi.”
+ hình ảnh “ngọn lửa” là ẩn dụ để chỉ những đam mê, “tự đốt lên” nhấn mạnh đến việc lựa chọn của bản thân.
+ Đam mê có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến lẽ sống chết ở đời. Song niềm đam mê cũng có hai mặt, nếu đam mê những điều tích cực, tốt đẹp thì cuộc đời sẽ rạng rỡ, có giá trị. Ngược lại, nếu rơi vào những đam mê đen tối (đam muội) thì chắc chắn cuộc sống sẽ lầm lạc. Cho nên, chúng ta sống hay chết, cuộc đời có ích hay vô nghĩa đều do những đam mê mà chính ta đã lựa chọn, quyết định.