$#Tham khảo(づ。◕‿‿◕。)づ $
Mỗi năm có bốn mùa , mùa nào mùa nấy đều có vẻ đẹp riêng .Nhưng riêng tôi mùa hè là đẹp nhất bởi vì mùa hè cho ta hoa quả ngon , đồng lúa chín vàng và những trận mưa rào vào mùa hè nóng bức làm sua tan đi cái nóng và để lại một bầu trời trong xanh .
Vào mùa hè , là lúc bầu không khí oi bức ùa về giữa trời trong lành của quê tôi cái nóng ấy như lửa đốt nhưng tuy vậy không khí lại trở nên tươi vui hơn và nhộn nhịp hơn biết dường nào . Ve kêu râm rang cả vùng trời oi ả tiếng cười đùa của những đứa trẻ chăn trâu đi bắt côn trùng và những giọt mồ hôi lăn dài trên má của bác nông dân ngày ngày ra đồng gánh lúa và cả người mẹ phải ngày đêm kiếm tiền nuôi con khôn lớn , trưởng thành . Những hàng cây trước kia xanh um bây giờ đã vàng úa vì cái nóng của mùa hè và nụ cười hồn nhiên trong sáng của em mới lên năm chơi đùa cùng đám bạn trong xóm Hàng hoa phượng đỏ cùng với những cánh hoa như đàn bướm rung rinh trước gió . Thế rồi , một cơn gió lạ nào bay tới . Kéo theo những vầng mây đen u ám bổng nhiên không khí trở nên yên tỉnh vô cùng . Những đứa trẻ đang chơi ngoài đồng ùa vào nhà trú mưa . Bác nông dân rủ nhau về nhà , bác nói mưa sẽ rất to và lớn .
Ngạc nhiên ! một giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mắt đất rồi dần dần mưa càng to hơn .Những chú chim mẹ dần các chú chim con bay về tổ , chú xòe đôi cánh lớn của mình để che chở cho đàn con tránh mưa và rét . Đàn gà ríu rít tìm nơi ẩn nấp . Mưa rơi lộp độp dưới mặt đất như một giai điệu nhạc vui tai . Chiếc lá bị gió cuốn bay xuống mặt đất xào xạc ... Tiếng sấm chớp đùng đùng ... làm bọn trẻ sợ tít mắt . Chú cóc nhảy trên vũng nước ướt nhèm . Chú cho Nochi nhà tôi sủa gâu gâu ... làm vang cả đất trời . Bụi trẻ đứng sừng sửng đung đưa trước làn gió mạnh . Chiếc xe máy , ô tô chạy trên đường nước văng tung tóe . Những cô cậu học sinh cầm chiếc dù chạy về nhà để trú mưa , vừa đi họ vừa chơi đùa với nhau rất vui . Chú chim chích chòe hót líu lo đậu trên cành . Dần dần , làng đường bổng nhiên vắng vẻ hơn hẳn . Sấm chớp nổ làm sáng cả bầu trời âm u mù mịt .Những hạt mưa rơi lách tách trong hồ nước như hạt kim cương lấp lánh được gắn trên áo. Cậu bé trai thân người rám nắng chạy ùa ra ngoài tắm mưa cùng các bạn rất vui vẻ . Dù mưa nhưng các bác lao công vẫn miệt mài quét mài cho khu phố trở nên sạch sẽ và thoáng đãng hơn . Mưa ù ù như cối xay gió lúa đang làm việc ngày đêm . Những giọt nước mưa rơi lách tách trên trên bàn tay xinh xắn của cô bé ngây thơ ngắm hạt mưa tuyệt đẹp . Luồn gió mắt xuyên qua khe cửa .
Thế rồi bổng nhiển mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn . Những bọn trẻ reo hò chơi trò bịt mắt bắt dê thật là vui . Hàng cây còn đọng lại những giọt mưa li ti lấp lánh . Tiếng vui đùa của trẻ em thơ ngây bé bỏng . Mọi người bắt đầu hoạt động và làm việc như bắt đầu ngày mới vậy ! Không khí yên tỉnh ngày nào bổng trở nên nhộn nhịp vui tươi .
Đó là cơn mưa của quê tôi đấy bạn ạ . Cơn mưa tuy to nhưng nó đã làm không khí thoáng đãng hơn . Lần sau , tôi sẽ xin bố hè về quê chơi chơi để nhìn ngắm cơn mưa tuyệt đẹp ấy.
$#Chúc bạn học tốt $$(o゚▽゚)o$ $tự làm 100%$
$@$ $We$ $are$ $one$ $(⊃。•́‿•̀。)⊃$