1. Hình ảnh trên khiến em liên tưởng đến vụ việc 2 công dân Hàn Quốc đến từ Deagu bị cách ly ở Đà Nẵng để tránh lây lan vi-rút. Buổi sáng, họ chỉ ăn được mấy ổ bánh mì và sau khi ăn xong, họ phán ngay một câu: " Bánh mì dở quá" khiến cho mọi công dân Việt Nam tức giận và bàn luận về hành vi này. Đến trưa, người Hàn Quốc được ăn món Hàn Quốc mà họ lại nói bữa ăn ở đây không đạm bạc như ở nước chúng tôi. Nhìn vào hình ảnh thì ta thấy suất ăn của Việt Nam giống suất ăn của Hàn Quốc chỉ ngoại trừ việc bữa cơm ở đây thiếu đôi đũa mà cũng không có gì để nói mà họ lại chỉ trích Việt Nam như vậy. Kể từ vụ việc đó, rất nhiều người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam đã dành lời xin lỗi trên youtube và mạng xã hội dưới cái tên #ApologizeToVietNam.
2. Từ hình ảnh trên, có lẽ em đã biết quý trọng những bữa ăn của người Việt Nam ta từ những thứ nhỏ nhất như: Bánh mì, hay những củ khoai lang vì đó là tâm huyết mà người dân chúng ta tạo ra.