Đề 1:
Đó là một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí em, về ngày đầu em đi học. Ngày hôm đó thật vui, ngay từ tối hôm trước, mẹ đã chuẩn bị sách vở, hộp bút, cặp sách, quần áo,… mọi thứ rất chu đáo và đã sẵn sàng cho ngày hôm sau.
Sáng dậy, em hồi hộp, mặc nhanh quần áo, đeo cặp, đi dép, và mẹ dắt tay em đến trường. Trên đường đi em gặp được nhiều bạn, trông ai cũng xin xắn và đáng yêu trong bộ đồng phục mới. Đến cổng trường, mẹ ở ngoài vẫy tay chào em, em chào mẹ và bắt đầu bước đi vào ngôi trường mới. Cảm xúc như vỡ òa trước khung cảnh trường, những dãy nhà, bồn cây xanh,… tất cả rất đẹp. Ôi! Đẹp làm sao, nghiêm trang làm sao. Em cùng các bạn xếp hàng để chuẩn bị cho lễ khai giảng của năm học mới, cầm trên tay quả bóng bay màu đỏ tươi có dòng chữ “Chào mừng năm học mới”. Cô giáo của em rất hiền từ, cô nhẹ nhàng bảo chúng em xếp hàng ngay ngắn.
Em rất yêu ngôi trường mới này, yêu cô, yêu bạn, yêu cả cái ngày đầu tiên em đến trường.