Covid 19 đã và đang trở thành thách thức lớn đối với mọi người thuộc mọi quốc gia trên toàn thế giới. Đại dịch này đã gây ra hàng nghìn cái chết và gây nhiều xáo trộn kinh tế toàn cầu, là nỗi kinh hoàng của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại. Tuy vậy, giá trị cuộc sống mà mỗi chúng ta cảm nhận được trong cơn đại dịch này chính là giá trị yêu thương, hợp tác, trách nhiệm và đoàn kết. Ở tâm dịch Vũ Hán, nơi bệnh dịch khởi phát, hàng trăm hàng nghìn bác sĩ y tá đã không màng tới tính mạng của mình để chiến đấu ngày đêm đến sức cùng lực kiệt, thậm chí chính họ cũng bị lây nhiễm và tử vong, nhưng vì yêu thương, vì trách nhiệm của một người bác sĩ, họ đón nhận tất cả, hi sinh tất cả với mong muốn cứu được càng nhiều người càng tốt và ngăn chặn được nạn dịch lan nhanh.