1, Hình ảnh nến được tạo bởi phép tu từ nhân hóa, gán cho cây nến những cử chỉ, tâm tư như con người.
2, Tư tưởng, nội dung của văn bản là: mỗi người chỉ thực sự có giá trị và cảm thấy hạnh phúc khi cống hiến, khi làm việc và cho đi. Nếu như con người sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà không muốn cho đi thì sẽ chẳng có giá trị và nhanh chóng bị lãng quên.
3, Ngọn nến đã phạm sai lầm là chỉ chăm chăm lo cho mình. Tương tự như những con người ích kỷ thì sẽ chẳng thể nào có ích và cống hiến được cho đời. Khi con người không cho đi, họ sẽ mãi mãi bị lãng quên và trở nên vô dụng. Con người dù cho có lụi tàn nhưng sự cống hiến của con người sẽ mãi mãi được người khác khắc ghi và khi cho đi tức là chúng ta sẽ nhận lại được hạnh phúc. Chỉ khi không cho, chúng ta sẽ mãi chỉ là cây nến bị lãng quên trong bài.