Mình tự làm đấy nhé!Mình nói thiệt luôn
a) Tìm hiểu đề
-Đề bài yêu cầu làm gì?
Đề bài yêu cầu miêu tả quang cảnh buổi lễ chào cờ ở sân trường của em
-Đề bài yêu cầu miêu tả người hay miêu tả cảnh?
Đề bài yêu cầu miêu tả cảnh
-Cảnh miểu tả cụ thể là cảnh gì?
Cảnh miêu tả là cảnh buổi lễ chào cờ ở sân trường
b) Em hãy quan sát, tưởng tượng , so sánh và nhận xét quang cảnh buổi lễ chào cờ ở sân trường theo những nội dung sau đây.
-Những người dự lễ chào cờ là ai?
Sau khi nghe tiếng nhạc ,tất cả các bạn học sinh trong trường và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường tập hợp ở sân trường để chuẩn bị cho buổi lẽ chào cờ.
-Trang phục của họ như thế nào?
Họ ăn mặc rất gọn gàng.Những bạn học sinh trên mình những bộ đồng phục với chiếc khăn quàng đỏ thắm.Các thầy cô ăn mặc gọn gàng đứng nghiêm trang chuẩn bị làm lễ chào cờ
-Tác phong của họ ra sao?
Tác phong của các bạn học sinh và thầy cô rất nhanh nhẹn tốn rất ít thời gian để chuẩn bị cho buổi lễ
-Lá cờ được kéo lên như thế nào?
Lá cờ được thầy Đoàn-tổng phụ trách trường em kéo lên cột cờ.Lá cờ tung bay trước gió với 1 màu đỏ thắm tượng trưng cho dòng máu của những người anh hùng đã hi sinh dể bảo vệ tổ quốc
-Bài quốc ca được cất lên và hát như thế nào?
Sau khi bạn Liên đội trưởng cất tiếng nói:"Chào cờ , chào " Ai Ai cũng nghiêm trang nhìn thẳng vào chiếc lá cờ đỏ thắm trong lòng cảm thấy tự hào vì mình là công dân Việt Nam. Một lúc sau bài Quốc ca vang lên do sự thể hiện của các bạn học sinh.Ai cũng hát bằng chính tấm lòng yêu nước và sự tự hào của mình.
-Không khí buổi lễ chào cờ như thế nào?
không kí buổi lễ chào cờ thật yên lặng và chứa đầy tình cảm mà học sinh trường THCS Kiều Phú muốn gửi tới các chú bộ đội.
-Suy nghĩ của em mỗi lần dự lễ chào cờ?
Mỗi lần dự lễ chào cờ tôi cảm thấy rất vui và tự hào.Vui vì được đứng đây cùng những người bạn,thầy cô cất lên bài ca tỏ lòng yêu nước.Tự hào vì mình là 1 người con của miền đất nước mang tên Việt Nam
c.Viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần,như thường lệ trường tôi sẽ tổ chức buổi lễ chào cờ.
Sau khi nghe tiếng nhạc ,tất cả các bạn học sinh trong trường và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường tập hợp ở sân trường để chuẩn bị cho buổi lẽ chào cờ.
Họ ăn mặc rất gọn gàng.Những bạn học sinh trên mình những bộ đồng phục với chiếc khăn quàng đỏ thắm.Các thầy cô ăn mặc gọn gàng đứng nghiêm trang chuẩn bị làm lễ chào cờ.
Tác phong của các bạn học sinh và thầy cô rất nhanh nhẹn tốn rất ít thời gian để chuẩn bị cho buổi lễ
Lá cờ được thầy Đoàn-tổng phụ trách trường em kéo lên cột cờ.Lá cờ tung bay trước gió với 1 màu đỏ thắm tượng trưng cho dòng máu của những người anh hùng đã hi sinh dể bảo vệ tổ quốc
Sau khi bạn Liên đội trưởng cất tiếng nói:"Chào cờ , chào " Ai Ai cũng nghiêm trang nhìn thẳng vào chiếc lá cờ đỏ thắm trong lòng cảm thấy tự hào vì mình là công dân Việt Nam. Một lúc sau bài Quốc ca vang lên do sự thể hiện của các bạn học sinh.Ai cũng hát bằng chính tấm lòng yêu nước và sự tự hào của mình.
không kí buổi lễ chào cờ thật yên lặng và chứa đầy tình cảm mà học sinh trường THCS Kiều Phú muốn gửi tới các chú bộ đội.
Mỗi lần dự lễ chào cờ tôi cảm thấy rất vui và tự hào.Vui vì được đứng đây cùng những người bạn,thầy cô cất lên bài ca tỏ lòng yêu nước.Tự hào vì mình là 1 người con của miền đất nước mang tên Việt Nam