Mẹ yêu quý của con.
Hôm nay là ngày 8 - 3, năm nào cũng có một ngày như thế này mẹ nhỉ. Con còn nhớ lúc nhỏ, con từng kể mẹ nghe trên trường, các bạn đều đang bàn tán xem nên tặng cho mẹ của mình món gì, có bạn tặng hoa, có bạn tặng dây gội đầu, có bạn thì cùng bạn chọn những bộ trang phục đẹp nhất... Nhưng con lại quên mất, con đã tặng gì cho mẹ đâu... Hôm nay, con đã lớn rồi, con cũng đã cảm nhận được những gì mẹ đã hi sinh cho con.
Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra - điều tuyệt vời nhất con nhận được, con được tập đi, con được tập nói, con được biết đâu là mặt trời, đâu là những vì sao trên trời, đâu là lối nhỏ mẹ dắt con đi tới ngưỡng cửa nhà trường. Cảm ơn mẹ vì đã nuôi nấng con khôn lớn, dạy cho con những bài học vỡ lòng, kể con nghe về những câu chuyện cổ tích, những bài hát ru đưa con vào những giấc ngủ đẹp. Cảm ơn mẹ vì đã hi sinh một đời thanh xuân, tạm gác những công việc mơ ước mà mình từng mải mê theo đuổi, để lo cho chồng, cho con, những ngày xưa đó, mẹ chấp nhận mất tất cả. Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc cho con mỗi khi đau ốm, đã thức khuya sớm hôm chỉ vì lo lắng cho con. Cảm ơn mẹ vì đã luôn ở cạnh bên con, lắng nghe những lời tâm sự của con, rồi đưa ra những lời khuyên thật bổ ích, mà con luôn luôn nhớ mãi về sau. Ôi mẹ ơi, con cảm ơn mẹ như thế nào cho đủ.
Bây giờ, mẹ cũng đã già rồi, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện nhiều hơn, mái tóc mẹ cũng đã lưa thưa vài cọng tóc bạc. Thời gian ơi sao vô tình quá, sao lại lấy đi nhiều thứ của mẹ tôi như thế. Chẳng ai biết đâu, nhà mình nhiều lúc thiếu cơm, mẹ chỉ ăn một tí cơm và rau, còn lại mẹ dành cho ba và con hết, mẹ nói mẹ no rồi, và nhiều lần như thế nữa, rồi chợt con sửng sốt khi thấy mẹ gầy gò đi, già đi, yếu đi lúc nào chẳng hay, con ghét mẹ lắm mẹ ơi, chỉ vì mẹ lúc nào cũng nói dối: "Mẹ no rồi"
Dù con đường phía trước của con có khó khăn có vất vả con có thể gục ngã có thể rơi nước mắt nhưng cạnh con lúc đó không phải là mẹ mà là trái tim của mẹ, của cả gia đình, mọi người luôn ở cạnh con, cho con thêm dũng khí đánh bại những khó khăn, những chông gai trước mắt. Và câu nói cuối cùng mà con luôn nói với mẹ: Con yêu mẹ rất nhiều mẹ ơi!