Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28 b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877 Bài 8. Một hình thang có đáy lớn 6,5cm ; đáy bé 4,8cm và chiều cao 3,5cm. Tính diện tích của hình thang đó. Bài giải Bài 9. Bác Hai mua một con cá nặng 1,5kg hết 54000 đồng. Bác Ba cũng mua một con cá loại đó có cân nặng 1,2kg. Hỏi bác Ba phải trả bao nhiêu tiền ? Bài giải Bài 10. Lớp 5A quyên góp được 45 quyển sách. Lớp 5B quyên góp được số sách bằng số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn một nửa số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả ba lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách ? Bài giải

Các câu hỏi liên quan

Bài 1. Chỉ ra và nêu ý nghã của các phó từ trong đoạn trích a. Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đây là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”. (Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh) b. Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. (Bài học đường đời đầu tiên – Tô Hoài) Bài 2. Hãy tìm phép so sánh trong những trường hợp dưới đây ? Giải thích vì sao người ta có thể so sánh chúng với nhau. Điền chúng vào cấu tạo của phép so sánh. a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa. Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.Chỉ ra và nêu ý nghã của các phó từ trong đoạn trích a. Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đây là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”. (Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh) b. Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. (Bài học đường đời đầu tiên – Tô Hoài) (Cảnh khuya – Hồ Chí Minh) b. Qua đình ngả nón trông đình. Đình bao nhiêu nón thương mình bấy nhiêu. (Ca dao) c. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ Trường Sơn oai linh hùng vĩ. (Vượt thác – Võ Quảng) d. Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay (Đỗ Trung Quân) e. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp.