BÀI 1:
Câu 1: Tự sự.
Câu 2: "lung linh", "hân hoan", "nhỏ nhoi", "trầm trồ".
Câu 3: Nhân hóa: Nến hân hoan nhận ra rằng... cho cả căn phòng ; Nghe thấy vậy, nến vui sướng... bóng tối xung quanh.
Câu 4: Sống trên đời, chúng ta ai ai chắc hẳn đều được đón nhận những niềm vui, sự giúp đỡ từ những người khác. Khi ta làm được một việc gì đó có ý nghĩa, chắc hẳn đều rất vui trong lòng. Trong đoạn trích trên, cây nến rất vui khi mang lại ánh sáng cho mọi người. Ắt hẳn, chúng ta đã từng nấu một bữa ăn cho gia đình, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, cho đến sơ chế, rồi chế biến, ta đều rất muốn món ăn mình làm thật ngon, khi thưởng thức, dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất ngon rồi. Hay những lần tổng vệ sinh khu phố, ta cùng bạn bè dọn dẹp, vừa làm vừa nói chuyện, ôi sao thấy thật hân hoan, làm xong lại còn được bác tổ trưởng thưởng nữa chứ. Niềm vui đơn giản là thế đấy, cho đi rồi sẽ nhận lại, hãy sống chậm lại và yêu thương những người xung quanh.
BÀI 2:
Câu 1: Tự sự.
Câu 2:
+Từ láy: tung tăng, nhông nhông.
+Từ ghép: hạt giống, bản đồng ca.
Câu 3: Lâu rồi mình không học, không biết có đúng không. (Ảnh kèm theo)
Câu 4: Ngày nay (trạng ngữ), thế giới (chủ ngữ) đang phải đối mặt với một dịch bệnh rất nguy hiểm là Covid - 19 (vị ngữ)
Chúc bạn học tốt!