Văn học dân gian không phải là 1 thể loại văn học xa lạ nhưng luôn làm em cảm thấy thú vị. Đó là những trò chơi xa xưa, là những nhân vật bước ra từ cổ tích,...Văn học dân gian song hành với những giấc mơ cao khiết, đầy cao đẹp. Nó thể hiện quan niệm của nhân dân về lử hiền gặp lành, cái thiện chiến thắng cái ác. Và trên hết, người tót cuối cùng cũng sẽ được hưởng hạnh phúc, trở nên bất tử lung lạc lòng người. Những dòng văn dân gian thấm đượm hồn dân tộc và huong vị truyền thống. Từ đó ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, tổ tiên. Cũng từ đó em rút ra được nhiều bài học có ích cho bản thân: biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.