câu 3: Em đồng ý với ý kiến kiến: "Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ". Đó quả là một ý kiến sáng suốt và đúng đắn.Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu "ước mơ" là gì. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta khát vọng, mong muốn đạt được.Ước mơ cũng có thể là những điều hình tượng hoặc trừu tượng.Việc mơ những giấc mơ diệu kì là điều tốt nhất một người có thể làm.Nhưng bạn biết không,để thực hiện được ước mơ,chúng ta cần phải nỗ lực, cần cù học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để biến ước mơ thành hiện thực.Gỉa dụ như ước mơ của bạn là giáo viên, vậy bạn phải có kiến thức và kinh nghiệm trong công việc này...Tương tự như thế, muốn làm bác sĩ giỏi, bạn cũng phải có kiến thức, có hiểu biết về ngành y,... Hay nếu như chúng ta chỉ biết mơ ước mà k cố gắng, nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực,ta luôn chủ quan,nản chí và chẳng bao giờ tích cực tìm hiểu về ước mơ của mình thì ước mơ của bạn chẳng bao giờ trở thành hiện thực,nó mãi mãi chỉ là một mơ ước hão huyền, viển vông và quan trọng hơn cả là không bao giờ đến với bạn. ( Đoạn này bạn có thể liên hệ thêm như) Hỡi các bạn tôi ơi, hãy dám nghĩ,dám làm,dám mơ ước và sẵn sàng biến ước mơ của bạn thành hiện thực.Nếu như bạn cố gắng thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực dù ước mơ đó có to lớn bao nhiêu.
- Đại khái là như trên, bạn có thể thêm bớt hoặc lấy dẫn chứng, liên hệ bản thân, thực tế hoặc lồng ghép 1 số câu ca dao,tục ngữ hay danh ngôn cho bài làm thêm hoàn chỉnh....Mình chỉ viết ngắn gọn thôi còn phần còn lại chính là phần bạn hoàn thành,sáng tạo cũng như bổ sung và biến nó trở thành bài văn của bạn nhé!! ^^
CHÚC BẠN HỌC TỐT
CŨNG MONG BẠN VOTE