Đoạn văn 1:
- Theo em , chi tiết "một mình một ngựa , tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi bỏ giáp sắt ở lại , rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời " có ý nghĩa : Tráng sĩ không hề màng đến công danh ,lợi lộc , luôn nghĩ cho đất nước .
Đoạn văn 2:
Trong văn bản đó , em thích nhất là cậu bé.
Trong kho tàng chuyện văn học dân gian Việt Nam, em đã được học và nghe rất nhiều câu chuyện hay. Nhưng có lẽ nhân vật em bé thông minh trong văn bản cùng tên đã để lại cho em nhều ấn tượng nhất. Em bé trong văn bản có trí thông minh lỗi lạc hơn người . Em đã vượt qua rất nhiều lần thử thách gian nan. Mỗi lần sau lại khó hơn lần trước , thế nhưng em đã nhẹ nhàng vượt qua những thử thách ấy bằng cách đố ngược lại hay bằng kinh nghiệm đời sống dân gian.Trí thông minh của em thật đáng để khâm phục . Và nhất là các bạn học sinh. Hiện nay có rất nhiều bạn học sinh luôn ỷ lại , dựa dẫm vào người khác . Để rồi chính các bạn phá huỷ tương lai của bản thân. Từ hình ảnh của cậu bé , em sẽ cố gắng học thật tốt , trau dồi thêm nhiều kiến thức để trở thành một người có tài có đức cho xã hội . Vầ một phần là thực hiện được ước mơ của mình và ko để cha mẹ buồn.
Chúc bn học tốt ♥