Uống nước nhớ nguồn là truyền thống đạo nghĩa tốt đẹp của dân tộc ta. Câu tục ngữ mượn hình ảnh mộc mạc, bình dị mà từ đó nhằm khuyên con người phải luôn biết trân trọng quá khứ, biết ơn quá khứ với những con người đã giúp đỡ, tạo dựng cho ta cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Là lời khuyên mỗi chúng ta về lối sống, cách sống sao cho phù hợp. Con người mang theo tư tưởng uống nước nhớ nguồn thì từ đó mới có thể biết hành động và biết thực hiện mục tiêu, lí tưởng của mình. Con người sống ở đời mà không trân trọng người đã giúp đỡ, cho mình được sống cuộc sống đủ đầy thì đừng bao giờ chờ mong niềm vui sướng, niềm hạnh phúc. Từ hình ảnh nước, nguồn mà cha ông khuyên nhủ, răn dạy con cháu về lẽ sống, cách sống. Đó không chỉ còn là lòng biết ơn, sự trân trọng mà hơn cả là sự tự ý thức. Nước từ nguồn ngày hôm qua ta được tận hưởng chính là nguồn sống mạnh mẽ cho con người trong tương lai sau này. Lòng biết ơn cần được nhân rộng để chúng ta sống yêu thương hơn, sẻ chia hơn và mở rộng lòng mình. Ân tình, thủy chung chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà mỗi thế hệ con người VIệt Nam hôm nay đều cần gìn giữ, phát huy.
Câu rút gọn in đậm