Xã hội ngày càng phát triển và thay đổi trên mọi lĩnh vực ,nhưng có một điều có lẽ chưa thay đổi theo sự phát triển đó là tinh thần "lá lành đùm lá rách ".có thể nói đây là tinh thần đã tồn tại từ rất lâu trong tâm thức của mỗi người con đát việt.vậy "lá lành đùm lá rách "là gì? Đó là sự yêu thương giúp đỡ sẻ chia của những người có sự đầy đủ về vật chất và tinh thần dành cho những người thiếu những thứ dù là đơn giản nhất hay thậm chí là của những người -dù chưa đủ nhưng vẫn sẻ chia cho người khó khăn hơn mình.luôn sẻ chia giúp đỡ nhưng người khó khăn hơn mình có thể nói là một hành động rất đẹp bởi chính những sự sẻ chia đó giúp con người lại gần với nhau hơn ,là sợi dây vô hình gắn kết những con người xa lạ lại gần nhau hơn để đoàn kết để cùng nhau phat triển và đi lên .chính sự tương thân tương ái này là nền tảng quyết định cho sự vững bền của một quốc gia một dân tộc.nếu một đất nước không có tình thương không có sự giúp đỡ sẻ chia thì sẽ không có sự đoàn kết hay nó chính là nhược điểm để đất nước đó dễ bị chia rẽ bởi những yếu tố tiêu cực .dân tộc ta cũng chính nhờ sự sẻ chia "lá lành đùm lá rách "đó mà đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để dựng nước và giữ nước chiến thắng bao kẻ thù xâm lược.bên cạnh sự sẻ chia giúp đỡ của những người giàu lòng nhân ái đó là những người thờ ơ lãnh đạm trước sự khoa khăn đau khổ của người khác .những con người như vậy cận được xã hội bài trừ phê phán và lên án mạnh mẽ.chính thiểu số của những người như vậy là một mầm non của sự thói vô cảm trên nỗi đau của người khác.m.go-ro-ki từng nói"nơi lạnh lẽo nhất không phải bắc cực mà là nơi không có tình người".câu nói trên là một triết lí sông đối với mọi thời đại hãy chậm lại một chút đừng vì một chút vội vã hay những thứ vật chất phù phiếm mà đánh mất đi những đức tính quý giá của con người-sự tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách ".
Good luck~