Tiếng việt của chúng ta từ thời xa xưa đã có tính chất giàu đẹp, nó được hình thành và phát triển hơn qua từng giai đoạn lịch sử. Từ thời quân Nam Hán xâm lược, đến thực dân Pháp, đế quốc Mĩ chiếm đóng. Hơn cả chục nghìn năm. Từ tiếng Hán Việt, tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức,.... đến tiếng Phổ Thông, tiếng miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Chứng tỏ tiếng việt là tiếng rất giàu và đẹp. Giàu bởi đời sống muôn màu, đời sống tư tưởng và tình cảm dồi dào của dân tộc ta. Giàu bởi những kinh nghiệm đời sống, lịch sử hay tương lai,.... Đẹp bởi nó pha trộn với nhiều màu sắc, với những vốn từ rộng rãi, phong phú. Đẹp bởi ánh sáng và thiên nhiên, quê hương và đất nước, bởi cảm xúc và tâm hồn. Chúng ta cảm thấy cái đẹo bởi tâm hồn người Việt Nam, bởi cuộc sống tràn đầy niềm vui và những tình yêu quê hương, đất nước. Rất đẹp!. Vì vậy, chúng ta cần phải có trách nghiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn vẻ đẹp và sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách bảo vệ và giữ gìn nét đặc trưng của tiếng nói dân tộc hay tuyên truyền mọi người bảo vệ, yêu và phát triển triếng nói Việt Nam; đọc nhiều bài văn chương, thơ, ca dao - tục ngữ, từ đó áp dụng với đời sống và học tập; học các tiếng nước ngoài, tiếng phổ thông thế giới để có thể giao tiếp được với các nước bên ngoài.... hay đại loại vậy. Đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai.