Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng quý giá. Và em thật may mắn khi có tình bạn này - đó là tình bạn lâu năm giữa em và Lan.
Lan và em gặp nhau từ hồi học cấp 1. Bạn ấy là một người tốt, xinh xắn và được mọi người yêu quý. Hơn thế nữa, Lan còn học rất giỏi. Có lẽ chính bởi vậy mà Lan luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuy vậy nhưng hoàn cảnh nhà Lan rất thiếu thốn khiến việc học của Lan luôn bị gián đoạn.
Một hôm thấy Lan không đi học. Em và cô giáo đã đến xem tình hình của bạn. Đến nhà, em mới biết được ba Lan đang ốm nặng mà gia đình không có đủ điều kiện để cứu chữa. Thấy vậy em rất thương bạn.
Chính bởi vậy mà hôm sau, khi lên lớp, em đã vận động các bạn trong lớp vẽ tranh để bán rồi lấy số tiền đó quyên góp, ủng hộ giúp đỡ nhà Lan. Việc làm của em được hầu hết các bạn trong lớp tán thành. Vào giờ ra chơi và giờ nghỉ, chúng em đã tích cực vẽ tranh và đem đi bán. Tổng cộng lại cũng được một khoản tiền kha khá. Em đã cùng các bạn trong lớp, cô giáo đến nhà Lan giúp đỡ cho bạn.
Lan vui lắm khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Lan còn hứa với chúng em là sau khi ba khỏi bệnh, bạn ấy sẽ quay trở lại trường để tiếp tục học tập.
Chúng em quý Lan lắm!
Dương Thiên Vyvy~~~~~~~~~