Ở cạnh nhà em là một chú hàng xóm tên là Duy. Năm nay chú đã ngoài 30 tuổi nhưng bác rất nhiệt tình và nhanh nhẹn.
Dáng đi của chú nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Thân hình chú hơi mập với làn da ngâm đen do rám nắng. Khuôn mặt hình trái xoan. Mái tóc chú cắt ngắn gọn gàng để lộ vầng trán cao. Đôi mắt bồ câu màu đen láy, đưa đi đưa lại như những viên thủy tinh. Bờ môi của chú đỏ như những đóa hoa hồng đang nở rộ dưới tia nắng mặt trời ấp áp. Hàm răng của chú màu trắng ngà. Sống mũi cao cao tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt chú. Đôi hàng mi dày phủ một màu đen tuyền. Chú Duy ăn mặc gọn gàng nhưng giản dị.
Chú có giọng nói trầm và ấm áp. Tính tình của chú hiền lành nhưng đôi lúc cũng hơi nghiêm khắc. Chú luôn tích cực tham gia các hoạt động do phường tổ chức. Chú sống chan hòa, vui vẻ với mọi người xung quanh nên ai ai cũng quý mến. Hằng ngày chú dậy rất sớm để luyện tập thể dục, chú nói với em: " Nếu muốn có một sức khỏe tốt thì phải luyện tập thể dục thể thao mới tăng cường sức khỏe".
Em rất quý mến chú. Chú Duy như là một người ông, người cha hay người bạn của em vậy. Trong những lúc làm việc chú đều rất nghiêm túc, hết mình, tận lực tận tâm. Còn trong cuộc sống chú là một người thân thiện. Em sẽ luôn ngoan ngoãn để không phụ lòng tốt của chú.