Đúng là trong lúc khỏ khăn lại càng thấy được nhiều hình ảnh ấm áp.
Đó là khi những ngày đầu khẩu trang được khuyến cáo sử dụng để phòng
bệnh trở nên khan hiểm, trong lúc không ít nhà thuốc, cửa hàng nâng giá, thì nhiều
cá nhân, tổ chức đã phát miễn phí cho người dân. Cảm động hơn, trong số đó có
cả những em nhỏ dành số tiền mừng tuổi ít ỏi để góp vào chung sức cùng cộng
đồng. Có doanh nghiệp sản sàng nhập nguyên liệu, gác lại đơn hàng để tập trung
sản xuất khẩu trang cung cấp miễn phi. Người dân ở nhiều địa phương còn tich
cực tham gia hiến máu nhân đạo để dự phòng nếu dịch lan rộng, ra quân dọn dẹp
vệ sinh phòng dịch; nhiều tổ chức và cả nhân phát khầu trang và dung dịch sát
khuẩn miễn phí, hỗ trợ nông dân giải cứu hàng hóa, nông sản không xuất khẩu
được do dịch bệnh.
Hình ảnh "chuyển bay HVN68" ngày 10-2 thực sự đã khiến lòng người phải
lay động. Giữa lúc dịch bệnh đang bùng phát dữ dội, công dân nhiều quốc gia
phản đối chính phủ đưa kiều bào về nước, thì tại Việt Nam, được sự chỉ đạo của
Chính phủ, 15 thành viên phi hành đoàn của hãng VNA được lựa chọn từ gần 100
người tình nguyện đã lên đường làm nhiệm vụ. Hướng đi của họ là tâm dịch Vũ
Hán. Nhiệm vụ của họ là chở hàng hỗ trợ, trang thiết bị y tế trị giá 500.000 USD
của Chinh phủ và nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc và
mục tiêu cao nhất đó là đón đồng bào về nước. Sau một chuyến hành trình dài đầy
nguy hiểm, 30 cóng dân Việt Nam từ tinh Hồ Bắc- Trung Quốc đã được trở về
nước an toàn. Đỏ chính là chuyến bay của tình người, tình đoàn kết dân tộc. Đó
không phải là chuyến bay giải cửu đồng bào đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải
là chuyến bay giải cứu cuối cùng bởi nó đã trở thành truyền thống của cả một dân
tộc. Và truyền thống ấy khi đã được nhân lên bởi một chế độ xã hội ưu việt thì
chắc chắn sẽ "không có ai bị bỏ lại phía sau"...
Câu hỏi : vì sao chuyến bay HVN68 ngày 10-2 thực sự đã khiến lòng người phải lay động ?